Rét tháng ba

Thứ bảy, 18/03/2017 11:26

(Cadn.com.vn) - Đã cuối mùa xuân trời hanh hao ánh nắng, cánh đồng nhuộm vàng ký ức, tháng ba rét không màu. Cái rét tháng ba làm "sẩy ánh trăng vàng đầu ngõ", để nỗi nhớ tan ra bồng bềnh chảy tràn trên cánh đồng sương muối. Cái rét không màu mà chất chứa yêu thương lời thầm gọi mơ hồ:

Nguyễn Thị Anh Đào

rét không màu

có điều gì sâu thẳm gọi em

như anh vừa chạm tới

một ngõ hoa vàng

Rét tháng ba

anh về đâu mang theo nụ cười em

lang thang trên cánh đồng sương muối

rét tháng ba

đã cuối mùa xuân trời hanh hao ánh nắng

sao nhớ gương mặt người

trên thành phố đêm nay

 

em là hạt sương rơi dọc tháng ngày

trên nõn lúa

tháng ba

cánh đồng xanh ngọt

nỗi nhớ chảy về tràn mắt rưng rưng

 

anh về đâu mang theo hơi thở em

nhuộm cánh đồng ký ức

tháng ba

rét không màu

mẹ không ra đồng

sẩy ánh trăng vàng đầu ngõ.

 

rét không màu

có điều gì sâu thẳm gọi em

như anh vừa chạm tới

một ngõ hoa vàng.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu